Xét xử vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen
(Cadn.com.vn) - Hai ngày 21 và 22-1, TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án giết người của hai nhóm thanh niên dùng dao, gậy để giải quyết mâu thuẫn. Hội trường xét xử nêm kín người với thành phần chủ yếu là những cô, cậu tóc xanh, đầu trọc, người đầy vết xăm, ăn bận theo kiểu có “số má” giang hồ. Một bối cảnh khiến không ít người phải suy nghĩ về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên.
Bị cáo, bị hại đều hung hãn
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Ngọc Bảo Quốc (1985) và Nguyễn Mạnh Phúc (1985, cùng trú P. Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) nên khoảng 22 giờ ngày 16-8-2008, Nguyễn Mạnh Phúc, Huỳnh Quốc Bảo và Nguyễn Văn Hiệp mang theo rựa tìm đến nhà của Quốc để “trị tội” nhưng không gặp.
Sau khi biết nhóm của Phúc đến nhà tìm đánh, Quốc đã điện thoại thông báo với đồng bọn trong nhóm bạn gồm Bùi Duy Vũ (1981), Tô Văn Hiệp (1985), Phan Phụng Duẩn (1986), Đặng Bảo Duy (1985, cùng trú P. Phù Đổng, TP Pleiku), Nguyễn Quý Nam, Nguyễn Xuân Sinh cùng Tuấn và Đức đến nhà Quốc để tập trung lực lượng, chuẩn bị hung khí chờ nghênh chiến với nhóm của Phúc.
Chờ lâu không thấy nhóm của Phúc quay lại nên nhóm của Quốc giải tán. Tô Văn Hiệp ngồi lại nhà Quốc; Vũ, Tuấn, Duẩn, Nam và Sinh ra khách sạn Hải Hà thuê phòng ngủ; Duy về nhà, Đức đi đâu không rõ, còn Quốc đi mua thuốc lá thì thấy nhóm của Phúc (Phúc, Bảo và Nguyễn Văn Hiệp) cầm rựa, thuê xe ôm đi tìm Quốc.
Thấy nhóm của Phúc chạy từ đường Lê Duẩn về Nghĩa trang TP Pleiku nên Quốc đã điện thoại cho Vũ biết, chuẩn bị hung khí để tìm đánh nhóm Phúc. Lúc này khoảng 23 giờ cùng ngày, đang dừng xe trước khách sạn Hải Hà thì Vũ nhận được điện thoại của Quốc, Vũ điện báo cho Tuấn về nhà Quốc lấy hung khí để “nghênh đón” nhóm Phúc.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Khi Vũ và Tuấn về đến nhà Quốc thì Hiệp và Duy cũng vừa đến nên cùng vào nhà Quốc lấy hung khí. Duy dùng xe máy của mình chở Vũ cầm khúc gỗ, còn Tuấn chở Hiệp tay cầm dao (dạng kiếm). Khi đến đường Lê Duẩn, Duy không muốn tham gia nên bảo Vũ xuống xe, Duy đi về phía khách sạn HAGL, còn Tuấn chở cả Hiệp và Vũ quay lại trước khách sạn Hải Hà. Khi đến ngã ba đường Lê Duẩn - Lý Nam Đế (gần khách sạn Hải Hà), Tuấn, Vũ, Hiệp thấy Phúc đang ôm Duẩn rồi Huỳnh Quốc Bảo tay cầm rựa, đứng sau Phúc với tới chém 2 nhát vào người Duẩn.
Duẩn giơ tay lên đỡ nên bị thương ở 2 tay. Thấy vậy, Vũ xông vào đánh 2-3 cái vào người và đầu của Bảo. Bảo bỏ chạy. Hiệp cầm dao xông vào chém 2 nhát vào đầu của Phúc, tiếp đó Vũ cầm cây đánh 2-3 nhát vào người và đầu của Phúc. Phúc ngã xuống tại chỗ. Duẩn thoát được nên cầm đá ném Phúc. Hậu quả, Nguyễn Mạnh Phúc chết tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm của Phúc tập trung tại đầu đường thôn 6, xã Trà Đa, TP Pleiku để tổ chức trốn khỏi địa phương.
![]() |
Trong số đông những người theo sau bị cáo |
Báo động tình trạng bạo lực
Trong 2 năm 2008, 2009 đến nay, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tập trung ăn nhậu gây sự đánh nhau, rồi đến các nhóm thanh niên thanh toán nhau bằng mã tấu, dao, gậy gộc một cách chớp nhoáng trên đường phố đã khiến cho người dân phố núi hết sức lo lắng. Đến hôm nay, khi tham dự phiên tòa này, những người có mặt đều không khỏi lo âu khi chứng kiến những cô cậu tuổi choai, tóc xanh, tóc đỏ, đầu trọc, ăn bận giang hồ, người đầy vết xăm ngồi dự phiên tòa một cách vô cảm. Và cũng thật lạ, phiên tòa này khác hẳn với những phiên tòa mà tôi đã từng dự, không có những giọt nước mắt của người mẹ, người thân mà chỉ có những câu chửi thề thốt ra ở một góc nào đó: “Đ.M, lỡ tay đánh chết mà xử gì cao thế!”.
Khoảng thời gian chờ HĐXX nghị án, một Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh Gia Lai cho biết: “Thanh thiếu niên cứ đâm chém nhau như chốn không người và không có pháp luật. Nếu cha mẹ đừng để các em sớm bỏ học thì có lẽ hạn chế được tình trạng này. Nhàn cư quá đâm ra sinh hư mà”. Trong khi đó, cô H. - một cán bộ về hưu trao đổi: “Trong học đường hiện nay cũng đang tồn tại kiểu hành xử bạo lực giữa các cô, cậu học trò. Tôi nghĩ, Internet, phim ảnh bạo lực bây giờ dễ tìm và dễ xâm nhập vào các em quá. Tôi thấy nhiều vụ các nhóm cô cậu đánh nhau cứ như trong phim”.
Rõ ràng, đó là một thực tế không ai có thể phủ nhận. Song nguyên nhân từ đâu, biện pháp nào giảm thiểu, khắc phục tình trạng thanh thiếu niên hiện nay hành xử theo kiểu giang hồ, bạo lực là một vấn đề cấp bách mà các ngành chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc. Và có lẽ bản án nghiêm khắc mà HĐXX phiên tòa này dành cho các bị cáo cũng là điều cần thiết. Tòa tuyên Nguyễn Ngọc Bảo Quốc 16 năm tù, Bùi Duy Vũ, Tô Văn Hiệp, Phan Phụng Duẩn mỗi người 15 năm tù vì phạm tội “Giết người”, Đặng Bảo Duy 9 tháng tù treo, Nguyễn Quý Nam 24 tháng tù, Nguyễn Xuân Sinh 24 tháng tù vì phạm tội “Không tố giác tội phạm”, Huỳnh Quốc Bảo, Nguyễn Văn Hiệp cùng lãnh án 24 tháng tù do phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bài, ảnh: Lê Duy